Cuộc sống qua ảnh

Phượng nở gọi hè về

13:20 - Thứ Ba, 16/05/2023 Lượt xem: 4961 In bài viết

ĐBP - Những ngày này, ánh nắng gay gắt trải vàng khắp mảnh đất cực Tây cũng là thời điểm hoa phượng vĩ bừng sắc thắm, đỏ rực khoảng trời. Tuy không phải loại hoa đặc trưng nhưng mỗi khi bung nở gọi hè về, hoa phượng vĩ mang đến một vẻ đẹp riêng cho Điện Biên…

Cứ mỗi dịp hè về, những cây phượng già lại “đổ lửa” rực rỡ một khoảng trời. Những bông hoa đỏ rực trên các triền đồi, những con đường in vào nền trời xanh ngắt cùng nắng vàng như rót mật tạo nên vẻ đẹp riêng của mùa hè. Những cánh phượng bung nở báo hiệu mùa hè đã đến.

Đến Điện Biên, nơi dễ dàng ngắm hoa phượng rực rỡ là trong các sân trường, trên di tích Đồi A1, Nghĩa trang Liệt sĩ A1… Dù ở bất kì đâu, hoa phượng khó lẫn với loài hoa khác. Bởi loài hoa đặc trưng của mùa hè mang trong mình nét đẹp rất riêng. Hoa phượng nở thành từng chùm to, ở mỗi đầu cành cây. Mỗi chùm lại gồm rất nhiều bông hoa nhỏ khéo đan cài vào nhau. Cánh phượng như những cánh bướm, mỏng manh, nhẹ nhàng rung rinh trong gió. Nếu đứng dưới hàng phượng vĩ có thể cảm nhận rõ nhất màu đỏ rực rỡ giữa nền trời xanh biếc, hòa quyện với màu nắng chói chang tạo nên một mảng màu đặc trưng của mùa hè… Khi đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, những bông phượng rụng rơi xung quanh gốc cây, tạo thành thảm đỏ không kém phần rực rỡ…

Nhiều người ví hoa phượng như hoàng hậu của mùa hè. Bởi hoa phượng không những đẹp mà còn gắn liền với rất nhiều câu chuyện buồn, vui đã đi vào thơ, văn, nhạc, họa và sống mãi với thời gian. Đâu chỉ có thế, mùa phượng vĩ nở rộ một góc trời cùng tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hè thực sự đến. Những cô cậu học trò lại chuẩn bị chia tay bạn bè, thầy cô và mái trường… Thế nên, khi phượng vĩ bung nở gọi hè về cũng là lúc nhiều cô cậu học trò lựa chọn để lưu lại những tấm hình kỷ yếu về một thời học sinh ngây thơ, trong sáng…  

Hai cây phượng trên đỉnh di tích Đồi A1 luôn bung nở rực rỡ mỗi dịp hè về.
Hoa phượng tô điểm cho di tích Đồi A1 thêm phần rực rỡ.
Những mảng màu đỏ rực trên nền trời xanh tạo nên bức tranh đầy màu sắc cho mùa hè.
Hoa phượng nở bên tháp chuông Nghĩa trang Liệt sĩ A1.
Những cánh phượng đỏ rực, mong manh trước gió.
Mỗi chùm gồm rất nhiều bông hoa nhỏ khéo đan cài vào nhau.
Những bông phượng rụng xung quanh gốc cây, tạo thành thảm đỏ không kém phần rực rỡ…
Mùa phượng nở cũng là mùa các cô cậu học trò chụp ảnh kỷ yếu.
Không những thế, nhiều gia đình cũng chọn dịp này để chụp hình lưu niệm.

 

An Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top